Sau 55 năm bên nhau, người vợ ra đi trong vòng tay chồng giữa biển lửa.
Bà Carmen Caldentey Berriz, 75 tuổi, và ông Armando Berriz, 76 tuổi, đã trải qua 55 năm hạnh phúc bên nhau. Họ quen nhau từ khi bà 12 tuổi, kết hôn năm 1962 và có ba con cùng bảy cháu. Trong chuyến nghỉ mát tại Santa Rosa để mừng sinh nhật ông Armando, bi kịch xảy ra khi bà Carmen qua đời trong vòng tay chồng vào ngày 9/10/2017, khi ông cố gắng đưa bà vào hồ bơi để tránh đám cháy xung quanh. Trước đó, gia đình còn vui vẻ bên hồ bơi vào tối Chủ nhật, 8/10.
Vài giờ sau, Luis Ocon, con rể, phát hiện mùi khói và thấy đám cháy lan ra. Anh cùng vợ Monica và con gái đã cố gắng đưa xe của bố mẹ ra khỏi làn khói, nhưng xe của ông bà Carmen đã bị kẹt dưới một cái cây. Luis bảo vợ chạy về nhà và trốn trong hồ bơi. Khi ngọn lửa làm tan chảy ghế dài, bà Carmen bám vào ông Armando, còn ông cố gắng giữ cả hai nổi lên bằng cách bám vào mặt gạch hồ bơi. Họ ở đó nhiều giờ, cho đến khi ông bị bỏng tay và bà ngừng thở. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, chỉ có ông mới trèo ra được, còn bà Carmen đã qua đời trong vòng tay ông. Con gái Monica nói: “Mẹ tôi không đủ mạnh mẽ như bố.”
Họ đã ở bên nhau suốt thời gian dài. Mẹ dần mất sức và ra đi bình yên trong tay bố. Sau khi đám cháy được dập tắt, ông Armando đặt bà lên bậc thang hồ bơi và đi tìm lính cứu hỏa. Ông được đưa đến bệnh viện và đang hồi phục tại nhà ở Salinas, California, nhưng không thể hồi phục tinh thần. Monica cho biết bố mẹ luôn gắn bó với nhau. Vụ cháy rừng ở California đã gây ra cái chết của ít nhất 40 người, phá hủy 5.700 ngôi nhà và khiến hàng trăm nghìn người phải di tản.






Source: https://afamily.vn/sau-55-nam-hanh-phuc-ben-nhau-nguoi-vo-trut-hoi-tho-cuoi-cung-trong-vong-tay-am-cua-chong-giua-bien-lua-20171016160609023.chn